Nữ ca sĩ ung thư mong sống ngày cuối đời bên con gái nhỏ
Fox News cho biết Joey Feek chỉ còn vài ngày sống theo dự đoán của bác sĩ. Cô nằm trên giường bệnh trong suốt thời gian này, nhưng luôn sát cánh bên chồng trong cuộc chiến chống lại bệnh tật. Vào tháng 11 năm 2015, Joey quyết định ngừng điều trị ung thư giai đoạn 4 để dành thời gian cuối cùng bên gia đình. Trong tháng cuối đời, cô nhìn chồng và con gái Indiana bằng ánh mắt mạnh mẽ, khẳng định: “Em sẽ chiến đấu cùng, em muốn thấy Indiana lớn lên”. Joey cố gắng chăm sóc con gái và khu vườn nhỏ, nhớ về những ngày hạnh phúc trước khi phát hiện ung thư. Hành trình chống chọi ung thư của Joey kéo dài 2 năm, sau khi cô và chồng chào đón con gái đầu lòng Indiana, người sau đó được chẩn đoán mắc hội chứng Down.
Vài tháng sau, Joey phát hiện mắc ung thư cổ tử cung và đã phẫu thuật cắt khối u, nhưng bệnh tiếp tục di căn sang đại tràng. Cô dành thời gian bên con gái. Joey gặp R. G. năm 2002 trong một chương trình âm nhạc, sau đó họ yêu nhau khi cùng chung dự án âm nhạc. Năm 2016, họ được đề cử giải Grammy. Cuối đời, sức khỏe của Joey suy yếu nhanh chóng, và cô mong sống đủ lâu để thấy con gái tròn 2 tuổi. Câu chuyện của Joey cũng là lời cảnh báo về ung thư cổ tử cung cho các cô gái trẻ.



![]()
![]()
Source: https://vnexpress.net/nu-ca-si-ung-thu-mong-song-ngay-cuoi-doi-ben-con-gai-nho-3362888.html